Vì một câu nói đùa của chủ quán, vợ tôi nhất quyết đòi ly hôn.
Tôi đã lấy vợ hơn một năm nhưng thời gian vợ chồng ở bên nhau không nhiều do công việc. Tôi làm bên thủy lợi, thường phải ở lại cơ quan, đặc biệt trong những ngày mưa bão. Vợ tôi vừa sinh con, tôi cảm thấy thương vợ và dự định cuối năm sẽ nghỉ để về nhà kinh doanh cùng bố mẹ. Gần một tháng qua, mưa lũ khiến tôi không thể về nhà. Tuần trước, vợ tôi đã chạy 50km để thăm tôi và mang theo đồ ăn, khiến các đồng nghiệp rất vui. Sau bữa cơm, tôi dẫn vợ ra quán nước gần đó để trò chuyện và thư giãn cùng các anh em.
Vợ tôi mới sinh con, nên tôi rất thương và muốn ở bên cô ấy nhiều hơn. Khi vào quán, anh chủ quán đùa rằng vợ tôi trông khác biệt so với những cô gái trước. Tôi vội giải thích, nhưng vợ tôi lại hiểu lầm và chạy về phòng, nói rằng tôi đã có người khác chăm sóc. Dù tôi giải thích và nhờ mọi người bênh vực, vợ tôi vẫn không tin và rất giận. Câu đùa của anh chủ quán đã khiến tình cảm vợ chồng tôi bị sứt mẻ, và đến tối, dù anh chị chủ quán gọi điện giải thích, vợ tôi vẫn không chịu hiểu.
Cô ấy nghi ngờ tôi đã xúi giục người khác, và lời nói ban đầu thường là thật lòng. Tối qua, vợ tôi nhắn tin nói đã bế con về nhà ngoại, và để sẵn đơn ly hôn. Tình hình đã nghiêm trọng, tôi không biết làm gì để vợ tin tưởng. Trong hôn nhân, sự tin tưởng là rất quan trọng, không ngờ một câu đùa lại làm tổn hại tình cảm của chúng tôi. Tôi đã xin nghỉ vài ngày để giải quyết, nhưng sếp chưa duyệt. Có lẽ tôi sẽ cần thêm người làm chứng để khẳng định mình. Chuyện này thật bất ngờ và đang làm gia đình tôi hỗn loạn.



Source: https://afamily.vn/chi-vi-cau-noi-dua-cua-nguoi-chu-quan-vo-toi-nang-nac-doi-ly-di-8495.chn